Giữ người, cưỡng đoạt tài sản vì... ghen
(Cadn.com.vn) - Chỉ vì bạn gái của mình nhận một cú điện thoại của “người vô danh” trong đêm, Nguyễn Mộng Lâm (1987, đang học Trường Cao đẳng Điện lực Hà Nội, quê khối 1, P. Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) dường như thấy mình bị “xúc phạm” nên quyết ăn thua đủ với người này. Lâm điện thoại nhờ Nguyễn Ngọc Thương (1983, trú xóm Quang Trung, xã Vinh Tân, TP Vinh) truy lùng và bắt giữ “người vô danh” trong 6 tiếng đồng hồ. Khi đã nắm rõ lai lịch của người này, lần thứ 2 Lâm đã cùng một đối tượng khác bắt nạn nhân tới một địa điểm hoang vắng để đánh đập, sau đó yêu cầu phải chồng đủ 4 triệu đồng, nếu không sẽ bị... làm thịt.
Sự việc xảy ra bắt đầu từ ngày 20-3, khi anh Lê Đức Thái (1988, SV Trường CĐKT III Nghệ An) mua một chiếc ĐTDĐ từ tiệm cầm đồ về sử dụng. Trong lúc sử dụng, anh Thái phát hiện trong máy có lưu một số điện thoại với tên là Trang “chuột”. 0 giờ ngày 21-3, Thái đã gọi vào số máy này để nói chuyện, đầu máy bên kia là giọng nói ngọt ngào của một cô gái.
Tưởng rằng nói chuyện phiếm một lúc cho vui, nào ngờ khi đang nói chuyện thì Thái bị người yêu của Trang “chuột” cất lời dằn mặt đầu máy bên kia: “Mi là ai mà láo rứa? Tau sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ” rồi cúp máy. Cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa nên Thái không đề phòng gì. Còn Nguyễn Mộng Lâm khi đó đang ở Hà Nội với người yêu là Trang “chuột” thì vô cùng hậm hực. Nói là làm, một mặt Lâm lên xe để về lại Nghệ An, mặt khác gọi điện cho Nguyễn Ngọc Thương (một tay anh chị có số má tại Vinh) nhờ “truy xét” và phải bắt giữ bằng được người có số điện thoại (anh Thái) để trị tội.
Nhận được lời đề nghị cần giúp đỡ của chiến hữu, Thương đã cùng một đối tượng khác (chưa rõ tên) mang theo 2 con dao phay rồi lần tìm anh Thái qua số điện thoại. 20 giờ ngày 21-3, anh Thái đã bị Thương kề dao vào cổ và ép lên xe chở về giam lỏng tại nhà trọ ở xóm Quang Trung, xã Vinh Tân. Đến tầm khoảng 2 giờ ngày 22- 3, thấy Lâm vẫn chưa về đến nơi nên Thương đã gọi điện và bàn với Lâm rồi thả Thái về, song phải bỏ lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, khi nào cần thì chúng liên lạc lại.
|
|
|
Những hung khí cơ quan CA thu giữ tại nhà Nguyễn Ngọc Thương |
23 giờ ngày 22-3, Lâm từ Hà Nội về, gọi điện hẹn gặp Thái tại đoạn đường tránh Vinh (gần cầu Bến Thủy). Đi cùng Lâm còn có Nguyễn Đức Cường (1985, trú xóm 4, xã Nghi Kim, H. Nghi Lộc). Tại đây, Lâm và Cường đã dọa nạt và đánh đập Thái. Thái sợ hãi, quỳ xuống van xin và nhận mình đã sai, hứa sẽ bồi thường chi phí tiền xe cho Lâm từ Hà Nội về và từ Vinh đi, tất cả khoảng vài trăm ngàn. Song Lâm không chịu, một mực ép Thái phải chi ra 5 triệu đồng thì mới tha, còn không sẽ giết. Số tiền trên vượt quá khả năng của một sinh viên nên Thái đã cố van nài Lâm giảm xuống. Cuối cùng Lâm hạ nước xuống còn 4 triệu đồng, nhưng ngày mai phải chồng đủ, nếu không...!
Không thể nào đáp ứng được yêu cầu ngang ngược của Lâm, Thái đã đến cơ quan CSĐT CATP Vinh để trình báo toàn bộ sự việc. Nhận định nhanh đây là một vụ án nghiêm trọng, đối tượng đã từng bắt cóc, sau đó còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản nên một phương án bắt quả tang đã được các trinh sát Đội chống tệ nạn CATP Vinh vạch ra. Cũng chính từ lúc này, các TS trong vai người đi đường, hành khách trên xe taxi và xe thồ luôn bám sát mọi diễn biến xung quanh Thái. Đúng như nhận định, lúc 10 giờ ngày 23- 3, Lâm chủ động gọi điện cho Thái và ra lệnh phải mang tiền tới một quán cà-phê trên đường Phong Đình Cảng (P. Hưng Dũng, TP Vinh) để giao. Lúc này Thái mang 1.950.000 đồng tới và giao tận tay cho Lâm thì ngay lập tức các TS ập vào bắt quả tang, di lý Lâm về trụ sở CATP để tiếp tục làm rõ hành vi này.
Tại trụ sở CATP Vinh, Nguyễn Mộng Lâm đã cúi đầu thừa nhận hành vi chỉ đạo cuộc bắt cóc và trực tiếp cưỡng đoạt tài sản như trên. Ngay lập tức, 12 giờ cùng ngày, các TS CATP Vinh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thương và khám xét nhà ở của y. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện tên Thương đang cất giấu một số hung khí nguy hiểm gồm: 6 con dao, 5 con mác dài khoảng 1m, 1 con dao quắm, 1 con dao nhọn, 1 con dao Trung Quốc, 6 ống tuýp nước và 1 gậy gỗ dài 60cm. Tất cả số hung khí này Thương khai báo là để... phòng thân!
Với những hành vi phạm tội trên, sáng 25-3, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mộng Lâm về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”; khởi tố tội “Bắt giữ người trái pháp luật” đối với Nguyễn Ngọc Thương. Giờ đây, dẫu có ân hận thì cũng đã muộn màng đối với một sinh viên như Lâm. Âu đó cũng là bài học đắt giá cho những ai có lối hành xử theo thói côn đồ, dám coi thường kỷ cương phép nước như Lâm.
Xuân Sơn





